Cờ bạc, ma túy: con đường đi đến tan nhà nát cửa

Cập nhật, 05:39, Thứ Ba, 14/11/2017 (GMT+7)

Dù biết cờ bạc, ma túy là đi vào ngõ cụt nhưng vẫn có người lao vào như con thiêu thân gây ra bao cảnh tan nhà nát cửa, thân tàn ma dại và còn vi phạm pháp luật dẫn đến tù tội.

Thời gian qua, công an triệt xóa nhiều tụ điểm sử dụng ma túy.

Thời gian qua, công an triệt xóa nhiều tụ điểm sử dụng ma túy.

 

“Cờ bạc là bác thằng bần”

Ông bà xưa có câu “cờ bạc là bác thằng bần” và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Tôi từng quen với một “thiếu gia” giàu “nứt đố” ở miệt vườn lúc nào tiền cũng rủng rỉnh trong túi.

Nhưng vốn tính rất “máu” với chiếu bạc lớn nên những điểm đá gà, đánh bài nho nhỏ ở địa phương không đủ “đô” để mời “thiếu gia” này tham gia.

“Thiếu gia” thường cùng với một số “thân cận” bao xe “xuất ngoại” sang Campuchia đánh bài và hễ thắng là “thiếu gia” mở tiệc đãi bạn bè, tiền xài như nước. Sau thời gian vắng bóng, hỏi thăm mới biết “thiếu gia” đang trốn nợ vì thua bài.

Chuyện mê cờ bạc, bỏ quê trốn nợ như “thiếu gia” trên không phải ít. Hải (đã đổi tên) là con một gia đình giàu có, nhưng cũng vì mê đánh bài mà nợ nần, phải trốn lên TP Hồ Chí Minh.

Biết con sống vất vả bằng nghề phụ hồ, cha mẹ xót lòng bán 2 công đất vườn gần 200 triệu đồng để trả nợ cho con. Sau lần được cha mẹ “giải cứu”, Hải hứa sẽ bỏ cờ bạc, chí thú làm ăn.

Bên cạnh đánh bài thì tệ nạn số đề cũng đang hoành hành ở nhiều nơi. Theo công an địa phương, tệ nạn số đề hoạt động tinh vi, có tổ chức và quy mô ngày càng lớn và có “chân rết” liên tỉnh.

Để thu hút người chơi, hiện nay người bán số đề còn “khuyến mãi” như cho thiếu tiền, tăng trúng thưởng (tỷ lệ 1 trúng 80 đối với 2 con số và 1 trúng 500 lần đối với 3 con số). Một người trước đây khá giàu nhưng vì mê số đầu đuôi giờ thành “ma đề” và tay trắng.

Anh ta rút ra bài học “xương máu”: Nhiều người bị những chiêu hấp dẫn, dụ dỗ của thầu đề đưa ra mà quên xác suất trúng lên đến 100 (2 con số) và thậm chí 1.000 (3 con số). Chưa kể tâm lý người chơi đề thường thua rồi cứ lao vào để gỡ nhưng càng lún sâu hơn. Đến khi hết tài sản, nợ nần thì đành bỏ xứ trốn nợ…”

Nhiều người lại mê đá gà mà bỏ bê công việc nhà, suốt ngày chăm chú gà cưng để “ra trận” khiến cho gia đình xào xáo.

“Sáng ổng mở mắt ra là ôm gà tắm, rồi đi chợ mua thịt bò, hột vịt lộn cho gà ăn và tối đến đem gà vào phòng… ngủ chung. Nợ nần ngập đầu cũng vì đá gà, mai mốt bán nhà ra đường ở”- một người vợ bức xúc.

“Thân tàn ma dại” vì ma túy

Thân hình gầy guộc, nước da xanh xao, chưa bước qua tuổi 40 nhưng nhìn Lê Văn Tèo (Tam Bình) không khác nào một người già yếu. Hôm Tèo bị công an bắt tội trộm cắp, hắn lê bước chân yếu ớt, tay run rẩy vì đói ma túy.

Đấy là hậu quả của năm tháng Tèo làm bạn với ma túy. Trước đây, Tèo là một thanh niên mạnh khỏe, là trụ cột trong gia đình. Song do sống đua đòi, ăn chơi lêu lổng, nghe theo bạn bè thử ma túy rồi dẫn đến nghiện nên mới ra nông nỗi.

Cũng vì ma túy, Nguyễn Minh Thông (35 tuổi, TX Bình Minh) trở thành “đạo chích” khiến xóm giềng luôn cảnh giác, xa lánh. Thông có “bề dày lý lịch đen” trong sổ quản lý của công an: nhiều lần bị xử lý hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và 1 tiền án.

Nhưng bao nhiêu “thành tích” trên cũng không đủ cho Thông “đoạn tuyệt” được với ma túy. Thông bỏ nhà sống vất vưởng bên ngoài bằng cách trộm cắp để có tiền thỏa mãn cơn nghiện.

Còn Nguyễn Văn Nam Anh (35 tuổi, huyện Mang Thít), thân hình chỉ còn “da bọc xương” bởi nhiễm HIV/AIDS giai đoạn 2 cứ như một bản án tử treo lơ lửng trên đầu.

Bà Đinh Thị Cầu ngồi nhìn con và nói như trách: “Gia đình khuyên nhưng nó đâu nghe, theo bạn bè chơi bời, hút chích mới ra nông nỗi như vậy. Vì nghiện ma túy mà còn nhiễm HIV/AIDS, giờ chỉ có đường chết thôi. Bây giờ con có hối hận cũng muộn rồi”.

Nam Anh thì nói giọng yếu ớt: “Năm 2000, chơi với bạn bè rồi thử ma túy cho biết, nhưng sau đó nghiện không bỏ được và những lúc đói thuốc lại sử dụng chung bơm tiêm nên bị lây HIV/AIDS từ bạn nghiện. Bây giờ muốn quay đầu lại cũng không được…”

Nhiều đối tượng nghiện ma túy đến khi “thân tàn ma dại”, đối mặt với cái chết vì nhiễm HIV, chuyển sang AIDS mới tỉnh ngộ, hối hận nhưng đã quá muộn.

Khi tội phạm ma túy vì lợi nhuận quá lớn đã tìm mọi cách để tiêu thụ ma túy, gây đảo lộn cuộc sống người dân thì mỗi người, mỗi gia đình cần nâng cao ý thức tự phòng, chống ma túy hơn nữa và phối hợp cùng cơ quan chức năng đẩy lùi các tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.

Theo ghi nhận từ các vụ án, tệ nạn cờ bạc và ma túy là mầm mống của nhiều loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản và thậm chí giết người cướp của. Đối với tệ nạn ma túy, hiện có khoảng 1.400 người nghiện ngoài cộng đồng. Phần lớn là nghiện ma túy đá. Đây là loại ma túy cực kỳ nguy hiểm, nó tác động lên hệ thần kinh trung ương gây ra ảo giác kéo dài, rất khó cai nghiện và chưa có thuốc điều trị.

Bài, ảnh: HOÀI NAM