"Chém vè" dưới gầm giường chờ... mượn tiền

Cập nhật, 17:36, Thứ Hai, 19/12/2016 (GMT+7)

Do cần tiền chuộc lại xe gắn máy, Phan Mỹ Hiếu (SN 1985- trú đường Xóm Chài, Phường 2- TP Vĩnh Long) đột nhập nhà bà cụ ăn xin ở cùng xóm với ý đồ bất chính. Khi bị phát hiện, Hiếu đã dùng gạch ống đập vào đầu và mặt bà cụ, gây thương tích.

bị cáo Hiếu trước vành móng ngựa và bị hại (người ngồi) tại phiên tòa sơ thẩm.
Bbị cáo Hiếu trước vành móng ngựa và bị hại (người ngồi) tại phiên tòa sơ thẩm.

Phan Mỹ Hiếu nghiện ma túy nên bỏ nhà sống lang thang, để lại 2 con nhỏ cho ông bà nội, ngoại nuôi nấng. Hiếu từng cai nghiện và hứa với gia đình sẽ làm lại cuộc đời nhưng rồi lại nghiện.

Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Hiếu đi phụ việc ở các quán và đưa rước bà Ngô Thị Mười (SN 1947- cùng xóm) đến khu vực chợ Vĩnh Long để đi xin và bán vé số.

Mỗi chuyến, bà Mười trả cho Hiếu 7.000đ tiền xe ôm, ngày 5-6 lượt cũng được vài chục ngàn đồng nhưng vẫn không đủ cho Hiếu tiêu xài. Do đó, Hiếu đã cầm xe gắn máy và khi không tiền chuộc lại xe, liền nảy sinh ý định “mượn tiền” bà Mười.

Khoảng 8 giờ sáng 27/8/2016, một người ở gần bà Mười nghe tiếng la “mày là ai, mày ra đây” nhiều lần, liền báo cho người dân xung quanh đến xem có chuyện gì.

“Lúc tôi và mọi người chạy đến thì không nghe bà Mười la nữa, cửa lại đóng chặt. Tôi gọi: “Dì Mười ơi! Có gì không dì Mười?” nhưng không nghe trả lời.

Tụi tôi quyết định đạp cửa vô coi sao. Vừa vào bên trong, tôi bàng hoàng khi thấy bà Mười nằm bất động dưới nền nhà, đầu bị thương chảy nhiều máu và đang bị một người nữ đội nón kết đen, bịt khẩu trang ngồi đè lên người bà và dùng 2 tay xiết cổ, một chân đối tượng này cố đạp chặn cánh cửa không cho số người bên ngoài vào.

Tôi hét lên: “Buông tay ra để chết bà Mười” rồi dùng tay chặt mạnh vào cổ đối tượng, quật ngã ra sau. Đối tượng vùng dậy định bỏ chạy thì nhiều người bên ngoài kịp vào hỗ trợ giữ lại.

Lúc gỡ khẩu trang trên mặt đối tượng ra, ai cũng ngỡ ngàng khi thấy đó là Mỹ Hiếu ở cách nhà bà Mười chỉ 2 căn”- ông Đoàn Anh Tuấn- Phó Ban nhân dân Khóm 2 (Phường 2- TP Vĩnh Long), cho biết.

Sau khi bị bắt, Hiếu khai: Sáng 27/8/2016, biết bà Mười có để dành được ít tiền, Hiếu liền cải trang: mặc áo khoác, đội nón kết, đeo khẩu trang che kín mặt đến nhà bà Mười.

Đến nơi, thấy bà Mười đang nói chuyện với cháu ngoại ở trong nhà nên Hiếu chui xuống gầm giường trốn với ý định chờ cháu bà Mười đi khỏi sẽ ra mượn tiền.

Nhưng khi người cháu vừa đi thì bà Mười phát hiện Hiếu trốn dưới gầm giường liền la lên: “Mày là ai, mày ra đây”. Hiếu chui ra khỏi gầm giường bảo “con nè” nhưng bà Mười vẫn tiếp tục la.

Thấy bà Mười cứ luôn miệng tri hô, Hiếu lượm cục gạch ống có sẵn trong nhà đập vào đầu bà Mười té ngã.

Sau đó, Hiếu tiếp tục dùng gạch đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu, mặt, tay bà Mười. Khi hàng xóm chạy đến, bà Mười cố la cầu cứu nhưng bị Hiếu dùng tay bụm miệng đến bất tỉnh.

Sau khi bắt Hiếu giao công an, người dân đã đưa bà Mười đến bệnh viện cấp cứu. Qua điều trị và giám định, bà Mười bị thương ở vùng chẩm, mắt trái, trán, cánh tay trái tỷ lệ thương tật chung 15%.

Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Phan Mỹ Hiếu về hành vi “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2, Điều 104 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm sáng 19/12/2016, Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm nêu trên. Khi HĐXX chất vấn: “Bị cáo và bà Mười có mối quan hệ quen biết đã nhiều năm, muốn mượn tiền thì vào hỏi mượn một cách minh bạch, sao lại phải che kín mặt và chui dưới gầm giường trốn?”.

Hiếu biện minh: “Mục đích bị cáo cải trang là để gia đình và những người ở xóm không nhận ra bị cáo đến nhà bà Mười mượn tiền. Do lúc đó có cháu ngoại bà Mười, bị cáo sợ cháu bà Mười nói lại với gia đình nên mới chui xuống gầm giường trốn”.  

Không ai có kiểu mượn tiền lạ lùng như thế nên lời biện minh của Hiếu không thuyết phục được HĐXX cũng như nhiều người dự khán.

Bản thân bị cáo Hiếu khi sử dụng gạch ống là hung khí nguy hiểm gây thương tích cho bà Mười, đã ý thức được hành vi đó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe một cụ già ốm yếu nhưng Hiếu vẫn bất chấp.

Điều khiến dư luận căm phẫn và lên án là Hiếu còn trẻ, có sức khỏe nhưng không chịu lao động lương thiện mà dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tiền của bà Mười đã gần 70 tuổi.

Do đó, hành vi của Hiếu cần phải xử nghiêm và HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm, phạt Phan Mỹ Hiếu 2 năm 6 tháng tù giam tội “Cố ý gây thương tích”.

Tại khoản 2, Điều 104 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cố ý gây thương tích” như sau: Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31-60% hoặc từ 11-31% nhưng thuộc trường hợp “dùng hung khí nguy hiểm” thì bị phạt từ 2-7 năm tù giam.

Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG