Lừa tiền tỷ đi casino

Cập nhật, 12:54, Thứ Sáu, 28/12/2012 (GMT+7)

Bằng thủ đoạn gian dối, Thái Minh Lợi (SN 1970- ngụ ấp Phú Lợi, xã Song Phú- Tam Bình- ảnh) đã vay mượn, chiếm đoạt của người khác số tiền hơn 1 tỷ đồng qua Campuchia đánh bạc.


Sáng 25/12/2012, TAND TP Vĩnh Long mở phiên tòa lưu động xét xử Thái Minh Lợi về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước tòa, Lợi khai: “Do ăn chơi, cờ bạc mà bị cáo làm điều sai trái. Giờ bị cáo rất hối hận”. Chị Thái Kim Hằng (chị ruột bị cáo) kể: “Thấy Lợi có cơ sở karaoke nên khi nó hỏi mượn tiền mở rộng kinh doanh, tôi tin tưởng đưa 600 triệu đồng và Lợi có giao sổ đỏ thửa đất, nhà ở ấp Phú Lợi cho tôi”.

Điều đáng nói là thửa đất 759,3m2 cùng tài sản gắn liền với đất đã được Lợi mang thế chấp cho chị ruột nhưng sau khi tiêu xài và đi casino đánh bạc thua hết 600 triệu đồng, Lợi nảy sinh ý định làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) để lừa người khác lấy tiền sang Campuchia “gỡ” lại. Tháng 10/2010, Lợi nhờ người bạn ở cùng địa phương làm giả GCNQSDĐ số AO 389112 ngày 15/10/2008 của UBND huyện Tam Bình với giá 10 triệu đồng. Sau đó, thông qua một số “cò” đất, Lợi gặp chị Nguyễn Thị Ngọc Thơ dùng GCNQSDĐ giả nói là có nhu cầu chuyển nhượng thửa đất 759,3m2 ở ấp Phú Lợi. Chị Thơ đồng ý chuyển nhượng với giá 350 triệu đồng. Ngày 23/11/2010, chị Thơ và Lợi đến Phòng công chứng Ngọc Ấn trên đường Mậu Thân (Phường 3) lập hợp đồng chuyển nhượng. Tại đây, chị Thơ đã giao đủ tiền và được Lợi đưa GCNQSDĐ… giả mà không biết.

Do không khả năng trả số nợ 600 triệu đồng cho chị ruột nên ngày 7/12/2010, Lợi đã lập hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 759,3m2 đất và tài sản gắn liền với đất cho chị Hằng để cấn trừ nợ. Chị Thơ không hay việc này nên khi Lợi đến kêu bán tiếp căn nhà gắn liền với phần đất đã chuyển nhượng trước đó với giá 100 triệu đồng, chị Thơ đã đồng ý mua. “Vì nhà không có giấy chứng nhận quyền sở hữu nên ngày 17/10/2011, tôi và Lợi đã đến Phòng công chứng Thanh Thanh ở Phường 3 ký văn bản thỏa thuận hủy hợp đồng chuyển nhượng ngày 23/11/2010 và ký lại hợp đồng chuyển nhượng mới với giá 450 triệu đồng gồm 350 triệu đồng tiền đất và 100 triệu đồng tiền nhà”- chị Thơ cho biết.

Theo văn bản thỏa thuận, trong vòng 3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, Lợi không chuộc lại nhà và đất thì chị Thơ có quyền tiến hành các thủ tục sang tên GCNQSDĐ. Do quá hạn mà Lợi không chuộc lại tài sản nên chị Thơ đi sang tên thì phát hiện GCNQSDĐ Lợi giao là giả mạo liền làm đơn tố cáo Lợi gửi Công an TP Vĩnh Long.

Kết luận giám định số 75 ngày 11/4/2012 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long, hình con dấu, chữ ký và tên Chủ tịch UBND huyện Tam Bình trên GCNQSDĐ số AO 389112 Lợi giao cho chị Thơ đều là giả.

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Lợi thừa nhận toàn bộ hành vi dùng GCNQSDĐ giả lừa chị Thơ chiếm đoạt tiền và mượn của chị ruột tổng cộng hơn 1 tỷ đồng. Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Bị cáo đi lừa đảo, vay mượn số tiền lớn vậy để sử dụng vào việc gì?” Lợi thừa nhận: “Bị cáo tiêu xài và qua Campuchia đánh bạc”.

Theo HĐXX: Đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức có tính chất rất nghiêm trọng. Chỉ vì cần tiền phục vụ cho nhu cầu cá nhân và cờ bạc mà bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội, thuê người làm giả GCNQSDĐ và lừa bị hại ký hợp đồng chuyển nhượng đất chiếm đoạt số tiền 450 triệu đồng đến nay vẫn chưa khắc phục được. Do đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP Vĩnh Long đã tuyên phạt Lợi 9 năm tù giam tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 1 năm tù giam tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp 2 hình phạt buộc Lợi phải chấp hành là 10 năm tù giam.

Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG