Cần ngăn chặn việc khai thác, bán đất mặt ruộng trong mùa khô

Cập nhật, 09:34, Chủ Nhật, 05/04/2020 (GMT+7)

Nhiều năm qua, khi mùa khô đến là tái diễn hoạt động khai thác trái phép đất mặt ruộng. Đất ruộng được bán cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu san lấp mặt bằng. Việc làm này diễn ra công khai, rầm rộ, cả ngày lẫn đêm.

Một bãi đất ruộng được tập kết cặp Hương lộ 6 (đoạn qua xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi).
Một bãi đất ruộng được tập kết cặp Hương lộ 6 (đoạn qua xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi).

 

Xe cuốc đào sâu từ 2 - 3 tấc để lấy đất, tùy theo thỏa thuận giữa bên mua và hộ nông dân.
Xe cuốc đào sâu từ 2 - 3 tấc để lấy đất, tùy theo thỏa thuận giữa bên mua và hộ nông dân.

Một lái xe ủi đất tại huyện Vĩnh Lợi cho biết, nông dân bán đất ruộng từ 7.000 - 10.000 đồng/m3. Người mua đưa máy cuốc, xe ben, xe công nông vào khai thác, chở đi bán với giá từ vài chục ngàn đồng đến 120.000 đồng/m3, tùy đoạn đường vận chuyển gần xa.

Xe công nông giao đất cho một hộ dân san lấp mặt bằng tại huyện Vĩnh Lợi.
Xe công nông giao đất cho một hộ dân san lấp mặt bằng tại huyện Vĩnh Lợi.

 

Xe ben đổ đất cạnh Cơ sở Cai nghiện ma túy (Sở LĐ-TB&XH) trên địa bàn xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu). Đất được lấy từ một thửa ruộng nằm đối diện trên địa bàn xã Vĩnh Trạch.
Xe ben đổ đất cạnh Cơ sở Cai nghiện ma túy (Sở LĐ-TB&XH) trên địa bàn xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu). Đất được lấy từ một thửa ruộng nằm đối diện trên địa bàn xã Vĩnh Trạch.

 

Xe ben chở đầy đất chạy ra Quốc lộ Nam sông Hậu, đoạn qua TP. Bạc Liêu. Ảnh: N.L
Xe ben chở đầy đất chạy ra Quốc lộ Nam sông Hậu, đoạn qua TP. Bạc Liêu. Ảnh: N.L

Tỉnh không có chủ trương cho khai thác tầng đất mặt ở tất cả diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn. Về lâu dài, việc khai thác đất mặt ruộng khiến các cánh đồng nghèo dinh dưỡng, gây khó khăn cho việc trồng lúa, trong khi lợi ích trước mắt chẳng được bao nhiêu.

Trước tình trạng trên, đề nghị ngành chức năng và chính quyền địa phương tăng cường quản lý hoạt động khai thác đất trái phép; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Theo Nghĩa Lập/Báo Bạc Liêu