Trang chủ    Thời sự    Quốc tế    Thể thao    Chính trị    Xã hội    Kinh tế    Nông nghiệp    Giáo dục    Y tế    Văn hóa    Khoa học    Pháp luật    Bạn đọc  
Thứ ba, ngày 07/09/2010   Truyền hình trực tuyến
XÃ HỘI Cập nhật ngày: 09/03/2010 10:19:36
“Bóng hồng” vệ sĩ

Nói đến “vệ sĩ”, người ta thường liên tưởng đến những chàng trai “vai u, thịt bắp”, song trên thực tế, nhiều cô gái đã chọn cho mình cái nghề lắm “oai phong” này và gắn bó với nó bằng cả niềm đam mê.

Dù phải đứng suốt 8 tiếng trong ca trực nhưng
Đinh Thị Hoàng Oanh vẫn luôn nở nụ cười.

Cô gái có nước da ngăm đen Đinh Thị Hoàng Oanh đến với nghề vệ sĩ thật tình cờ. Cô quen một chàng vệ sĩ rồi yêu luôn công việc của người yêu. Vậy là từ giã nghề phụ việc ở quán cơm, Oanh đi học làm vệ sĩ. “So với làm ở quán cơm, công việc của một vệ sĩ (bảo vệ tại Siêu thị Co.op Mart Vĩnh Long- PV) không vất vả lắm nhưng trách nhiệm thì nặng nề hơn. Mỗi ca trực 8 tiếng, tụi em chỉ nghỉ được 30 phút, thời gian còn lại phải đứng suốt, mắt không ngừng quan sát xung quanh để kịp thời phát hiện những trường hợp bất thường nhằm bảo đảm an ninh trật tự khu vực mình nhận bảo vệ”- Hoàng Oanh kể.

Để hoàn thành tốt công việc, ngoài tinh thần trách nhiệm, những “bóng hồng vệ sĩ” như Oanh còn được trang bị võ nghệ, tuy không... “cùng mình” nhưng đủ “chiêu” cơ bản có thể khống chế những đối tượng quậy phá. Chính vì vậy, khi chọn cho mình cái nghề được cho là lắm “oai phong” ấy, nhiều nữ vệ sĩ đã bị gia đình phản đối rất dữ. “Lúc đầu, ba má em sợ con gặp nguy hiểm nên tìm mọi cách ngăn cản, nhưng khi hiểu ra vệ sĩ cũng đáng quý như bao nghề khác và không phân biệt nam nữ thì không còn bị cấm cản nữa”- Trương Thị Thủy quê ở xã Thới Hòa (Trà Ôn), trước làm công nhân sản xuất bao bì vừa về “đầu quân” cho Công ty bảo vệ- vệ sĩ (BVVS) Hoàng Dũng (Phường 4- TP Vĩnh Long) tâm sự.

Sau giờ trực, Trương Thị Thủy lại về thực hiện nhiệm vụ trực ban ở công ty.

Con gái mà làm vệ sĩ quả thật đôi khi cũng gặp khó khăn, nhất là những lúc đi bảo vệ các công trường, nhà máy,... phải “phơi” mình dưới nắng cháy, gió mưa, cát bụi... nếu không đam mê sẽ khó trụ được với nghề. Thực tế, có những cô gái do không chịu được vất vả hoặc vì lương thấp (trung bình khoảng 1,2 triệu đồng/ tháng, có nơi “bao” luôn chỗ ở như Công ty BVVS Hoàng Dũng- PV), họ đã bỏ việc đi tìm nghề khác. Tuy nhiên, con số này không nhiều. Hầu hết các vệ sĩ nữ (chiếm khoảng 30% vệ sĩ được đào tạo) ở các công ty BVVS tại Vĩnh Long nói riêng và các nơi khác nói chung đều yêu nghề, có nguyện vọng gắn bó lâu dài với công việc nên dù khó khăn, vất vả mấy họ cũng vượt qua.

Tuy mang dáng vẻ bên ngoài hơi nam tính và ... “hình sự” một tí, song các “bóng hồng vệ sĩ” mà chúng tôi đã gặp đều có những ước mơ đáng yêu và lãng mạn như bao cô gái khác. Họ mơ có được một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống ổn định,... Đặc biệt là những dịp lễ, tết được ở cạnh người mình yêu thương, tận hưởng cái không khí sum vầy, hạnh phúc. “Nhưng do đặc thù của công việc, những ngày này các nữ vệ sĩ có khi làm việc còn vất vả hơn. Thiệt thòi vậy nhưng chị em vẫn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và chưa bao giờ bị đối tác phàn nàn hay “mắng vốn”. Nhờ vậy, uy tín của nghề vệ sĩ được nâng lên và ngày càng có nhiều khách hàng đến với chúng tôi hơn”- anh Dương Trung Quốc- Phó Tổng Giám đốc Công ty BVVS Hoàng Dũng phấn khởi cho biết.

Bài, ảnh: TRINH TUYỀN


Các tin đã đưa
• Cá lạ ở ĐBSCL  - (09/03/2010)
• Làm việc bằng sự say mê  - (09/03/2010)
• Trò chuyện với 2 nữ bí thư đảng ủy vùng sâu - (09/03/2010)
• Phát hành bộ tem Kỷ niệm 100 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ  - (09/03/2010)
• “Đi làm, ăn, ngủ, thức dậy... đi làm”! - (08/03/2010)
• Kịp thời biểu dương khen thưởng cá nhân hiến máu tình nguyện - (06/03/2010)
• Những phụ nữ trắng đêm họp chợ - (06/03/2010)
• Bắt được cá lạ dài 1m, toàn thân ánh vàng  - (06/03/2010)
• Đem nghề về nông thôn  - (05/03/2010)
• Tăng 50% trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội - (05/03/2010)


Quảng cáo
Giới thiệu   |    Hộp thư bạn đọc    |    Liên hệ - Góp ý    |    Gửi bài cộng tác    |   
Báo Vĩnh Long Online. Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Vĩnh Long.
Giấy phép số 189/GP-TTĐT ngày 27-11-2009 của Cục QLPT,TH và TTĐT- Bộ Thông tin và Truyền thông.
Tổng Biên tập Phạm Hoàng Khải.
Tòa soạn: số 204/3, Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: 0703822591 (quảng cáo), 0703830908 (phóng viên).
Đường dây nóng: 0703833853 (bạn đọc). DĐ: 0987083838.
Email: tsbaovinhlong@hcm.vnn.vn; toasoan@baovinhlong.com.vn.
Báo Vĩnh Long giữ bản quyền nội dung thông tin trên website này.
Website được thiết kế và sử dụng phần mềm
quản trị nội dung AS.NET của ASMedia
Số lượt truy cập: