|
Vợ chồng ông Trần Văn Hoa (sinh năm 1932) và bà Trần Thị Phương (sinh năm 1933) có 2 con là Trần Thị Dợn (1964) và Trần Văn Quắn (1961). Ông bà hiện ngụ ở ấp An Hòa, xã Bình Ninh (Tam Bình- Vĩnh Long), thuộc diện hộ không ruộng, vườn. Trước đây, gia đình sống bằng nghề mua bán muối lẻ, cuộc sống đã không ít khó khăn. Thế nhưng, cả 2 con của ông bà đều bị bệnh tâm thần bẩm sinh, ngay cả việc vệ sinh cá nhân cũng cần đến sự giúp đỡ của mẹ cha. Chính vì vậy, cuộc sống của gia đình này càng khó khăn hơn- nhất là từ lúc ông Hoa bị tai biến mạch máu não nằm một chỗ, không thể đi lại lao động kiếm tiền lo cho gia đình.
 Bà Trần Thị Phương tại gia đình.
Cũng từ đó, bà Phương một mình gánh vác việc chăm sóc người chồng nằm liệt, 2 con bị bệnh tâm thần và lo kiếm tiền nuôi 4 miệng ăn. “Giậu đổ bìm leo”, một bất hạnh nữa lại đến với gia đình này. Ngày 25/1/2010, bà Phương bị té gãy xương đùi. Không có tiền đến bệnh viện điều trị, bà Phương chịu đau đớn nằm nhà. Đến 4 ngày sau, khi Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã vận động các nhà hảo tâm ở địa phương được số tiền 670.000 đồng, bà mới chịu đến bệnh viện điều trị. Chị Nguyễn Thị Mười Ba- Chủ tịch Hội CTĐ Bình Ninh nghẹn ngào: “Bình Ninh cũng còn nhiều hộ nghèo lắm, nhưng hiện không có hộ nghèo nào khó khăn như gia đình vợ chồng ông Hoa- bà Phương. Trước lúc bị gãy xương đùi, những ngày không tìm được việc làm, bà Phương còn đi hái rau tập tàng đem bán, mỗi ngày cũng được 5- 7 ngàn đồng để mua gạo. Còn từ hôm bà Phương nằm một chỗ đến nay, gia đình này không tìm ra được một đồng. Cuộc sống của 4 người ở hộ này hoàn toàn nhờ vào sự hỗ trợ của địa phương và bà con hàng xóm”.
Với truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Lá lành đùm lá rách”, người viết rất mong các nhà hảo tâm gần xa quan tâm, chia sẻ cho hoàn cảnh gia đình ông Hoa- bà Phương, theo địa chỉ: Báo Vĩnh Long, số 204/3 Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long hoặc bà Trần Thị Phương, ấp An Hòa, xã Bình Ninh (Tam Bình- Vĩnh Long).
Bài, ảnh: TRỌNG LAI(Vũng Liêm)
|