Thị trường 29 tết: Dưa hấu "cháy hàng", tứ quý đại hạ giá

Cập nhật, 16:12, Chủ Nhật, 07/02/2016 (GMT+7)

 

Chợ hoa xuân gần 12 giờ trưa vẫn đông nghịt người mua.
Chợ hoa xuân gần 12 giờ trưa vẫn đông nghịt người mua.

Ngày 29 tết, người dân đua nhau đi mua sắm khiến thị trường rất nhộn nhịp và tấp nập.

Theo ghi nhận của PV, hàng hóa tết dồi dào- nhất là các mặt hàng thiết yếu, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm tết của người dân và không có hiện tượng khan hiếm, tăng giá đột biến. Tuy vậy, thị trường vẫn có những bất ngờ thú vị.

Đáng chú ý nhất là dưa hấu hút hàng bất ngờ từ tối 28 tết và đến sáng 29 tết đã “cháy hàng”. Nhiều lô bán dưa ở chợ Vĩnh Long từ 8-9 giờ sáng 29 tết đã bắt đầu thu dọn lều bạt vì đã hết dưa từ rất sớm.

Tại Long Hồ, dưa chưng 15.000 đ/kg và khá đắt hàng, đến 12 giờ trưa chỉ còn rất ít dưa ăn. Vì sao thị trường dưa “cháy hàng” bất ngờ?

Theo giải thích của một số tiểu thương, do năm nay giá dưa ổn định ngay từ đầu khoảng 5.000-6.000 đ/kg dưa ăn, dưa chưng 10.000-15.000 đ/kg, không có hiện tượng “đẩy giá quá cao” nên người tiêu dùng dễ mua và mua sớm, mua nhiều. Ngay cả khi hút hàng giá cũng rất ổn định. Thậm chí còn giảm giá vào giờ chót, dưa chưng 10.000 đ/trái, có nơi bán 5.000- 6.000 đ/ký

Trong khi đó, cây tắc chưng lại ế ẩm và bắt đầu đại hạ giá gần 50% từ sáng 29 tết. Cây tắc cao hơn 0,5m, dáng cây thông chỉ 50.000 đ/cây, cây lớn 60.000- 80.000 đ/cây. Tuy nhiên, đến 2 giờ chiều ngày 29 tết, khi các gian hàng dưa hấu, hoa kiểng khác đã dọn dẹp sạch thì cây tắc vẫn còn rất nhiều, người bán tắc vẫn còn nán lại để “bán được cây nào đỡ cây đó”.

Có một bất ngờ lúc “chợ chiều 29 tết” khi một chiếc xe tải 3 tấn chở đầy cây cát tường đủ màu khá đẹp dừng lại chợ hoa ở bờ kè Phường 2. Ngay lập tức, người mua đổ xô tranh giành mua không còn một chậu, vì giá quá rẻ 50.000 đ/cặp.

Buổi chợ cuối năm là buổi chợ nhiều biến động nhất vì đến phút chót giá cả có thể lên xuống bất chừng. Ông bà ta thường nói rằng: nhìn buổi chợ 30 có thể biết được dân ta nghèo hay giàu. Nếu chợ hút hàng là giàu, còn chợ ế là nghèo vì nghèo nên sức mua yếu nên “ế” hàng!

Nếu thật như vậy, thì chắc chắn năm nay bà con có một cái tết đầy đủ và sung túc.

Phóng viên Báo Vĩnh Long đã ghi lại những hình ảnh “hút hàng” của buổi chợ cuối năm tất bật nhưng vô cùng náo nức, nhộn nhịp.

Ở chợ thực phẩm đường 1 tháng 5 giao thông tưởng chừng như bị ách tắt, vì lượng người mua đổ về chợ quá đông.
Ở chợ thực phẩm đường 1 tháng 5 giao thông tưởng chừng như bị ách tắt, vì lượng người mua đổ về chợ quá đông.

 

Và sau một vòng chợ, ai nấy cũng “đủng đỉnh” hoa, quà bánh.
Và sau một vòng chợ, ai nấy cũng “đủng đỉnh” hoa, quà bánh.

 

Năm nay người bán dưa vui, nhiều lô bán dưa đã “cháy hàng” từ 8- 9 giờ sáng
Hoa cắm cũng không hề giảm giá dù không còn tươi.

 

Hoa cắm cũng không hề giảm giá dù không còn tươi.

Năm nay người bán dưa vui, nhiều lô bán dưa đã “cháy hàng” từ 8- 9 giờ sáng

 

Công nhân vệ sinh đường phố tranh thủ lúc người dân dọn hàng tới đâu để dọn dẹp đường phố tới đó, chuẩn bị cho TP Vĩnh Long năm mới, phục vụ người dân vui chơi đêm giao thừa, xem bắn pháo hoa sắp diễn ra.
Công nhân vệ sinh đường phố tranh thủ lúc người dân dọn hàng tới đâu để dọn dẹp đường phố tới đó, chuẩn bị cho TP Vĩnh Long năm mới, phục vụ người dân vui chơi đêm giao thừa, xem bắn pháo hoa sắp diễn ra.

T.PHƯỚC – C.HUYỀN (thực hiện)