Ngày cuối năm: đổ xô đi chợ

Cập nhật, 18:35, Thứ Bảy, 09/02/2013 (GMT+7)

Chợ 29 tết- phiên chợ cuối cùng khép lại năm Nhâm Thìn, người người đổ xô đi mua sắm khiến nhiều tuyến đường xung quanh các khu vực chợ trở nên ùn ứ. Ghi nhận của Phóng viên Báo Vĩnh Long vào cuối buổi sáng cùng ngày.

Tầm 11g- 12g trưa- nắng nóng gắt nhưng nhiều người vẫn đổ ra chợ Vĩnh Long và chợ hoa xuân. Tại chợ Vĩnh Long, các ngõ vào chợ (30 Tháng 4, 1 Tháng 5…) xe cộ phải nhích từng chút một. Các tiểu thương cho biết, các nhà lồng chợ sẽ đóng cửa nghỉ tết vào 14 giờ nên nhiều người tranh thủ mua sắm.

Nhiều người đổ xô đi mua sắm khiến các lối vào chợ Vĩnh Long trở nên ùn ứ. (Ảnh chụp trên đường 1 Tháng 5 vào 11g trưa 29 tết)

Còn tại chợ hoa xuân, nhiều hộ bán hoa kiểng đã giảm giá bán một nửa, thậm chí 2/3 so với lúc đầu. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, các hoa kiểng như mai vàng, vạn thọ còn khá nhiều.

Chị Lê Thị Nở (Chợ Lách- Bến Tre) nói: “Tui còn khoảng 100 cây mai, hạ giá hơn một nửa (còn khoảng 70.000- 100.000 đ/cây), hy vọng bán được mớ nữa rồi về”.

Cũng đến từ chợ Lách, chú Nguyễn Văn Vinh- bán tứ quý cũng cho biết: “Tui còn hơn chục cây, trước đó giá trên 100.000 đ/cây, giờ “đại hạ giá” còn 50.000- 60.000 đ/cây cho mau hết”.

Phía bờ kè Phường 2, quầy hoa tươi của chú Nguyễn Văn Huỳnh (An Bình- Long Hồ) còn đến 450 giỏ hoa vạn thọ nên giá bán chỉ còn 15.000 đ/cặp (giảm phân nửa).

Chú cho biết: “Tui đem qua 1.200 giỏ nhưng bán còn nhiều quá, ở nhà còn hơn trăm giỏ chưa đem qua nữa nên giảm giá mạnh, bán lẹ lẹ đặng về nhà ăn tết”. Cạnh đó, anh Ngô Thanh Phong (Cái Mơn– Bến Tre)- bán bông giấy cũng cho biết, còn hơn chục cây bông giấy giảm giá 2/3 so với lúc đầu”.

Giữa cái nắng trưa, nhiều người vẫn đổ ra chợ hoa kiểng tết.

Không như hoa kiểng, dưa hấu tết năm nay bán chạy. Sáng 29 tết, đa số người bán dưa trên các tuyến đường Hoàng Thái Hiều, Trưng Nữ Vương, 30 Tháng 4,… đã hết hàng và dọn quầy.

Chỉ mớ dưa ít ỏi còn lại, chị Lê Thị Tố Hoa (Phường 1- TP Vĩnh Long)- bán ở góc đường 30 Tháng 4 cho biết: “Còn nhiêu đây tui bán chút nữa cũng xong rồi nên đang chuẩn bị dọn nè. Năm nay dưa hút hàng (đắt nhất từ ngày 27 tết) nên bán được gần 20 tấn”.

Chị cũng cho biết thêm, giá dưa chưng giảm mạnh (gần một nửa), còn khoảng 8.000 đ/kg. Riêng dưa ăn do lượng dưa cung cấp ít, nên giá đang ở mức 10.000 đ/kg, dưa không hạt 12.000 đ/kg, tăng khoảng 2.000 đ/kg so mấy ngày trước đó.

Giá một số mặt hàng thủy, hải sản, rau quả cũng tăng cao. Tôm càng xanh 300.000 đ/kg, tôm thẻ (70- 80 con/kg) 120.000 đ/kg, cua biển 200.000 đ/kg. Dưa leo 17.000 đ/kg.

Chủ một số tiệm tạp hóa cũng cho biết, sức mua và giá cả một số mặt hàng đang tăng đột biến, đặc biệt là bia, nước giải khát...

Cô Đặng Thị Mai- chủ của hàng Tỷ Mai nói: 2- 3 ngày nay bia Heniken lên tới 400.000 đ/thùng (tăng 35.000đ), bia 333 giá 210.00 đ/thùng (tăng 20.000 đ/thùng). Một số loại rượu ngoại nhập cũng tăng giá “từng giờ” với mức tăng 50.000- 100.000 đ/chai.

Bài, ảnh: NAM ANH