Khu rừng trăm cây uốn lượn một dáng ở Ba Lan

Cập nhật, 10:00, Thứ Tư, 18/11/2015 (GMT+7)

Rừng cong ở Ba Lan là ngôi nhà của hàng trăm cây thông cùng đồng loạt uốn cong hình móc câu.

Các thân cây trong rừng con đều uốn theo góc 90 độ trước khi mọc thẳng đứng. Ảnh: whenonearth.
Các thân cây trong rừng con đều uốn theo góc 90 độ trước khi mọc thẳng đứng. Ảnh: whenonearth.

Theo Amusing Planet, rừng cong (Crooked Forest) là khu rừng thuộc làng Nowe Czarnowo ở phía nam Szcezecin, Ba Lan. Khu rừng bao gồm 400 cây thông uốn cong 90 độ ở gốc trong khi thân cây mọc thẳng đứng. Tất cả cây trong rừng đều cong về hướng bắc. Theo các nhà khoa học ước tính, các cây thông ở đây đều mọc tự nhiên khoảng 7 - 8 năm trước khi bị bẻ cong.

Theo một số người, các thân cây xoắn vặn do sự thay đổi thất thường của trọng lực Trái Đất hoặc do bão tuyết khiến cây oằn mình. Ý kiến khác cho rằng xe tăng của quân đội Xô Viết trong chiến tranh chạy đè qua cây non, dẫn đến thân cây mọc cong một cách bất bình thường.

Lời giải thích có vẻ thuyết phục nhất là một nhóm nông dân nắn các cây sau khi trồng chúng vào năm 1930. Họ hy vọng có thể sản xuất đồ nội thất từ những cây cong và can thiệp vào quá trình phát triển khi cây non 10 tuổi. Tuy nhiên, Chiến tranh Thế giới II bùng nổ đã ngăn cản họ thu hoạch gỗ, để lại cánh rừng kỳ lạ như ngày nay.

Theo http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/chuyen-la/khu-rung-tram-cay-uon-luon-mot-dang-o-ba-lan-3312626.html