Thơ

Mẹ

Cập nhật, 11:59, Thứ Bảy, 13/07/2019 (GMT+7)

NGỌC HẢI

Chiến tranh qua đi, chồng- con không về nữa

Tháng bảy về rồi càng thương lắm mẹ ơi!

Nhớ ngày nào mẹ đưa tiễn các anh đi

Hẹn gặp lại trong ngày thống nhất

Mẹ giấu lời ru trong mỏi mòn năm tháng

Một thân cò lặn lội cuối sông

Bên bàn thờ kể chuyện quê hương

Bao cay đắng nhọc nhằn mẹ từng nếm trải

Các anh hy sinh cho quê hương sống mãi

Bồi đắp cánh đồng khúc hát mùa xuân

Hoa trái thơm hương chào mùa mới

Khăn quàng đỏ tung bay

các em thơ rộn rã đến trường…

Tháng bảy về thương thương lắm mẹ ơi!

Những người mẹ Việt Nam chịu nhiều mất mát

Hãy yên lòng mẹ ơi giữa tình đời bát ngát

Có nghìn vạn đứa con yêu mẹ đến vô vàn.