Thơ

Tổ quốc là mẹ

Cập nhật, 11:44, Thứ Hai, 08/10/2018 (GMT+7)

PHAN THÀNH MINH

Yêu Tổ quốc như yêu mẹ mình

Trước tử sinh chẳng bao giờ toan tính

Nặng vai người lính

Thanh bình độc lập tự do

 

Thức vào em điệu lý câu hò

Trang giáo án thắm tình buôn bản

Máu và hoa Hàng Dương, Tiên Lãnh

Trước giông tố bão bùng vẫn sáng những niềm tin

 

Yêu vất vả gian lao như yêu mẹ mình

Đã thành ngọc những chùm bông nhánh lúa

Hạt cơm dẻo thơm mồ hôi cày vỡ

Hóa thiên đường từ địa ngục lầm than

 

Cái gạch nối đất liền- biển khơi-đảo xa- nhà giàn

Đạp bằng sóng tàu anh vươn đến đích

Áp bức xiềng gông lặn vào cổ tích

Nón ba tầm bay lả câu thơ

 

Máu và hoa tuổi trẻ dựng cờ

Hoa gửi sóng trao người nằm lại

Một dải biên cương

Một niềm quan tái

Trước tử sinh Tổ quốc vẫn mẹ mình.