Thơ

Vết xe lăn

Cập nhật, 09:21, Chủ Nhật, 30/09/2018 (GMT+7)

TUYẾT TRINH

Không phải dấu chân tròn trên cát

Mà là vết xe lăn

Nhưng anh vẫn kiên cường

Như chưa từng mất mát

…..

Ngày ấy…

“ Xếp bút nghiên lên đường tranh đấu

Xếp bút nghiên xem đường công danh như phù vân”

Theo tiếng gọi non sông.

Anh trở về

Khi cơ thể không còn nguyên vẹn

Gặp lại anh trên chiếc xe lăn

Băng băng trên đường đan

Đi vận động bà con

Chung tay chung sức

Kiến tạo quê hương

Bản thân anh lên đồng, xuống ruộng

Thu hoạch mùa màng

Rồi ngày mùa gieo hạt

Vẫn vết xe lăn

Đôi tay anh

Thay thế cả đôi chân

Cho em được một lần

Làm đôi chân của anh…