Thơ

Thương quá Vĩnh Long ơi

Cập nhật, 22:11, Chủ Nhật, 17/12/2017 (GMT+7)

LÊ HẬU

Mời em về Vĩnh Long quê hương anh

Cây xanh, trái ngọt đậm đà tình quê

Khi đến lòng không muốn về

Khi đi lại nhớ rồi về thăm anh!

 

Thăm vườn măng cụt, cam sành

Thăm đồng lúa chín an lành nhà nông

Thăm dòng sông Măng hiền hòa đang chảy

Về Tam Bình ấm lòng tình đất mẹ làm sao!

 

Bưởi Bình Minh ngọt lòng mời gọi

Đất Bình Tân thơm lừng khoai lang nướng

Về Long Hồ rộn ràng mùa nhãn chín

Khói lam chiều ơi thương lắm đất Trà Ôn!

 

Vẫn xứng danh vùng đất anh hùng

Bao trận đánh đã ghi vào trang lịch sử

Lưu giữ nghìn đời cho biết bao thế hệ

Mai đi xa rồi, ôi thương quá Vĩnh Long ơi!