Thơ

Chúc mừng em ngày 8/3

Cập nhật, 22:10, Thứ Bảy, 04/03/2017 (GMT+7)
  • ™VÕ HOÀNG NAM

Chúc mừng em!

Ngày tám tháng ba

Bạc tiền thì mỏng…   

Tặng quà gì đây?

Một năm…

Ba trăm sáu lăm ngày

Mưu sinh cơm áo…

Em xoay với đời

Thương chồng con…

Chẳng nghỉ ngơi        

Em như cô Tấm...

Giữa đời quản chi

Ngày phụ nữ... biết tặng gì?

Thương em vất vả những khi…

Con, chồng

Bông hồng tươi, mấy ngàn đồng

Tặng em anh tặng...

Tấm lòng tôn vinh

Quà sang...

Chưa hẳn trọn tình

Món quà tuy nhỏ...

Thắm tình vẫn hơn.