Thơ

Biển hát

Cập nhật, 08:04, Thứ Hai, 27/03/2017 (GMT+7)

Về nơi đây, chiều nay nghe biển hát,

Sóng bạc đầu tung bọt trắng ngoài khơi.

Hoàng Sa, Trường Sa, đảo nổi, đảo chìm,

Miền đất mẹ, từ ngàn xưa vẫn thế.

 

Câu chuyện ngày xưa mẹ thường hay kể,

Cha mẹ Rồng, Tiên xuống biển, lên rừng.

Năm mươi người con từ khi xuống biển,

Không quên ngược rừng, tìm dấu tích xưa.

 

Đất nước ta trải dài dọc biển Đông,

Bao nhiêu năm vẫn chưa yên khói lửa.

Đất nước nguy nan, biển rừng đứng dậy,

Kẻ xâm lăng vào, biển- núi bủa vây.

 

Hoàng Sa, Trường Sa miền đất yêu dấu,

Trong hành trình giữ biển đảo quê hương.

Cả đất nước đứng lên, chạy tiếp sức,

Giữ vững biên cương, giữ lấy đất liền.

  • ™NGUYỄN MẪN CÁN