Hành khúc tháng tư

Cập nhật, 19:12, Chủ Nhật, 01/05/2016 (GMT+7)

NGUYỄN MẪN CÁN

Tháng tư,

Em có về thăm quê cũ

Bến đò xưa, con nước lớn, ròng.

Mẹ đón em về,

Nước mắt rưng rưng.

Tháng tư ơi! Niềm vui và nỗi nhớ.

***

Năm tháng chiến tranh vẫn còn nhức nhối,

Nhớ mưa Trường Sơn, cơn sốt rét rừng,

Bom na-pan cứ ập xuống từng ngày,

Đồng đội người còn, kẻ mất.

Giai điệu trầm hùng, lứa tuổi hai mươi.

Nhớ những ngày tháng tư,

Bài ca chiến thắng.

Chiến dịch thần tốc, chớp nhoáng, thần kỳ,

Chiến thắng Ban Mê, tiến về thành phố,

Quảng trị, Huế, Đà Nẵng võ trang

Tuyến Xuân Lộc lá chắn cuối cùng nát vụn.

Quân ta ào ào như thác đổ,

“Tiến về Sài Gòn, giải phóng thành đô”

Ba mươi tháng tư, ca khúc khải hoàn,

Đất nước mừng vui, rợp trời cờ đỏ...

***

Hành khúc tháng tư vẫn còn ngân mãi,

Đất nước tự hào, vang dội năm châu.

Bốn mươi năm qua, mọi người còn nhớ,

Giai điệu tự hào, ca khúc tháng tư...