Thơ

Biển quê anh

Cập nhật, 08:57, Chủ Nhật, 03/04/2016 (GMT+7)

 NGUYỄN THỊ THÚY VÂN

 

Về thăm quê anh

lắng nghe sóng hát

mơ bóng thuyền trong sương

chở ánh trăng đêm rằm

về bến xưa...

 

Biển quê anh thật lạ

nước không xanh màu trời

thấm đẫm phù sa.

Em mỗi lần về biển

thương màu hoa muống tím

trải ven bờ thủy chung.

Nhớ cái buổi ban đầu

e ấp nhìn nhau

say hương biển nồng nàn...

Nhói lòng cái siết tay,

chia xa từ dạo ấy!

 

Dòng đời lắm đổi thay

Biển một màu nhung nhớ...

Trà Vinh, tháng 10/ 2010

Các tin khác: